B.Bình Dương vô địch sớm

Thứ hai, 04/08/2014 07:14

(Cadn.com.vn) - Thất bại 1-2 của Hà Nội.T&T trên sân Chi Lăng đã gián tiếp đưa B.Bình Dương lên ngôi vô địch sớm một vòng đấu.

Vòng 23 này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Chi Lăng nơi SHB.Đà Nẵng chạm trán Hà Nội.T&T. Đây là trận đấu mang nhiều ý nghĩa với cả hai. Nếu như các cầu thủ SHB.Đà Nẵng ai cũng muốn giành một chiến thắng để nói lời chia tay sân Chi Lăng, thì Hà Nội.T&T cần 3 điểm để đua vô địch với B.Bình Dương.

Hơn nữa, cuộc chạm trán này được cho là “nhạy cảm” khi bầu Hiển dự khán sân Chi Lăng mà xem hai “đứa con” của mình thi đấu. Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân Chi Lăng chiều qua cho thấy, cầu thủ hai đội, đặc biệt là SHB.Đà Nẵng đã chơi một trận sòng phẳng và chiến thắng đã nghiêng về những người biết cách tận dụng cơ hội.

Rất nhiều người nhận định, chiến thắng sẽ thuộc về đội bóng thủ đô bởi Hà Nội.T&T sở hữu đội hình chất lượng đồng đều. Những gì diễn ra ở hiệp một cũng cho thấy điều đó. Đội khách kiểm soát thế trận, làm chủ khu trung tuyến và có bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 18 sau cú đánh đầu của tiền vệ Hector.  Sau bàn thắng mở tỷ số, Hà Nội.T&T chơi thoải mái dù SHB.Đà Nẵng vùng lên tấn công mạnh mẽ.

Khi tất cả đang nghĩ về một chiến thắng cho Hà Nội.T&T thì bất ngờ cục diện trận đấu thay đổi quá chóng vánh. Chỉ trong vòng 3 phút ở đầu hiệp hai, SHB.Đà Nẵng đã giải quyết số phận trận đấu. Phút 58, xuất phát từ pha phối hợp ở trung lộ, bóng được Vũ Phong mở ra biên phải cho Duy Lam băng lên. Hậu vệ này chọc khe cho Quách Tân và anh thả bóng trôi đến chân Matias để tiền đạo này dứt điểm hạ gục thủ môn Dương Hồng Sơn. Chỉ 2 phút sau, Vũ Phong thực hiện đá phạt thành công, đưa SHB.Đà Nẵng ngược dòng dẫn 2-1.

SHB.Đà Nẵng (phải) giành chiến thắng đầy ý nghĩa trên sân Chi Lăng trước Hà Nội.T&T. Ảnh: Q.H

Thời gian còn khá dài cho Hà Nội.T&T lật ngược thế cờ. HLV Phan Thanh Hùng đã tung hết những quân bài chiến lược vào sân nhưng mọi chuyện vẫn không thể thay đổi. trái lại, SHB.Đà Nẵng càng chơi càng tự tin. Trận đấu bù giờ đến 5 phút nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm. Chung cuộc, SHB.Đà Nẵng thắng 2-1. Các cầu thủ Hà Nội.T&T chỉ biết tự trách mình bởi đã không biết cách tận dụng lợi thế để giành chiến thắng.

Với SHB.Đà Nẵng, họ đã làm được điều tuyệt vời cho khán giả của mình trong trận đấu được cho là chia tay sân Chi Lăng. Chiến thắng của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đồng thời đập tan mọi nghi ngờ về sự “tung hứng” giữa SHB.Đà Nẵng và Hà Nội.T&T.

Sau trận đấu, bầu Hiển đã xuống sân chúc mừng chiến thắng của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức. Ông bầu này đã quyết định thưởng 500 triệu đồng (ngoài mức thưởng cho một trận thắng) cho các cầu thủ sông Hàn. Ngoài ra, ông Hiển thưởng cho mỗi cầu thủ ghi bàn 30 triệu đồng, kiến tạo 15 triệu đồng.

Thất bại của Hà Nội.T&T đồng nghĩa B.Bình Dương vô địch sớm một vòng đấu. Đội bóng đất Thủ đã giành chiến thắng 3-1 trên sân của ĐT.LA nhờ các pha lập công của Đặng Văn Thanh (1) và Abass (30, 38) để nới rộng khoảng cách lên 4 điểm với Hà Nội.T&T.

Đây là lần thứ 3 B.Bình Dương lên ngôi vô địch V-League. Với mùa giải này, đội bóng đất Thủ Dầu Một đăng quang hoàn toàn xứng đáng và hợp lẽ. Bởi, B.Bình Dương là CLB chi đậm nhất để mua về giàn cầu thủ ngôi sao phục vụ mục tiêu vô địch. Hơn nữa, B.Bình Dương vô địch sẽ khiến V-League hay hơn khi thế lực “nhà bầu Hiển” có thêm đối thủ để đua tranh.

Như vậy, cuộc đua vô địch đã ngã ngũ. Chức vô địch thuộc về B.Bình Dương và Hà Nội.T&T chắc chắn có vị trí Á quân. Riêng tấm HCĐ vẫn còn là cuộc cạnh tranh giữa SHB.Đà Nẵng (thứ 4, 38 điểm) và Thanh Hóa (thứ 3, 40 điểm). Suất đá play-off cũng được ấn định cho HV.An Giang, đội bóng đá để thua 0-1 trên sân Thanh Hóa vào chiều qua.

Những trận đấu còn lại diễn ra chiều qua có kết quả như sau: Hải Phòng thắng T.Quảng Ninh 2-1, SL.NA hòa HA.GL tỷ số 0-0 và QNK.Quảng Nam thắng Đồng Nai với tỷ số 1-0.

Quang Hải